Đền tội

Thứ sáu, 18/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-6, hàng trăm người dân TP Buôn Ma Thuột, H. Cư Kuin và các huyện lân cận đã kéo về chật cứng TAND tỉnh Đắc Lắc để tham dự phiên tòa xét xử vụ án giết người dã man xảy ra tại xã Ea Bhôk, H. Cư Kuin. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở Đắc Lắc trong suốt một thời gian dài không chỉ bởi hành vi tàn bạo của các đối tượng gây án mà còn vì nạn nhân của vụ án này khi đó chỉ là một cậu bé chưa đầy 12 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 30-11-2008, Nguyễn Thanh Bình (1988, trú thôn 6, xã Ea Bhôk, H. Cư Kuin), Lê Quang Trung (1989, trú thôn 6, xã Ea Bhôk), Lê Đức Cảnh (1992, trú buôn Ea Bhôk, xã Ea Bhôk), Lê Đức Huy (1995, em trai Cảnh) cùng rủ nhau đi bắn chim và sóc tại khu vực rẫy cà-phê Đội 10 (Cty Cà-phê Ea Ktur, xã Ea Bhôk).

Do không bắn được chim, Nguyễn Thanh Bình rủ 3 đối tượng còn lại vào nhà anh Đỗ Văn Đức ở gần đó để... bắn gà. Khi thấy gia đình anh Đức không có ai ở nhà, cả bọn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên theo cửa hông để đột nhập phía sau bếp. Phát hiện 4 bao tiêu khô xếp ở góc nhà, Trung, Cảnh, Bình cùng nhau khiêng 1 bao nặng khoảng 55kg (trị giá gần 2 triệu đồng) ra vườn tiêu của gia đình chị Nguyễn Thị Lý ở gần đó cất giấu.

Sau đó Bình tiếp tục rủ cả bọn quay lại nhà anh Đức tìm tài sản trong nhà để trộm cắp. Trung dùng cây sắt cạy cửa tủ thờ nhưng không phát hiện được tài sản gì có giá trị. Cảnh và Huy tìm trong phòng ngủ của gia đình anh Đức được một con heo đất, bên trong có 45 ngàn đồng.

Đúng lúc này, cháu Đỗ Mạnh Hùng (1997, con trai anh Đức) đi chơi về mở cửa sau để vào nhà. Nghe tiếng động, biết là có người về, Bình, Trung, Cảnh, Huy liền nấp sát vào mé tường cửa phòng thông từ phòng khách xuống bếp. Khi cháu Hùng đi từ cửa bếp lên phòng khách thì bị Trung dùng cây gậy gỗ đánh vào vùng đầu làm cháu Hùng ngã xuống nền nhà.

Sau đó Cảnh chạy lại giật gậy trên tay Trung tiếp tục đánh 2 phát nữa vào vùng đầu của Hùng. Bình dùng chân đạp liên tiếp vào mặt Hùng còn Huy cũng góp sức bằng cách đấm vào bụng, ngực của nạn nhân. Cho đến khi thấy cháu Hùng nằm bất tỉnh, máu từ mũi, miệng chảy ra thì cả bọn mới dừng tay.

Cho rằng Hùng đã chết, Bình liền đề nghị: “Khiêng nó ra bỏ xuống giếng nước đi”. Nói là làm, Huy đi ra trước mở cửa để cho Bình, Cảnh, Trung cùng khiêng cháu Hùng ra giếng nước sát cửa bếp thả xuống. Sau đó cả bọn quay lại vác bao tiêu đã trộm được lên lô cà-phê 15 (Cty Cà-phê Ea Ktur) cất giấu rồi ung dung tiếp tục đi bắn chim cho tới chiều tối, sau đó chia tay nhau, ai về nhà nấy.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng anh Đức đi làm về thấy mất 1 bao tiêu, tài sản trong nhà bị lục lọi lung tung, cháu Hùng lại không thấy đâu nên lập tức báo CA. Gia đình anh Đức đã phối hợp với cơ quan chức năng và hàng xóm tổ chức tìm kiếm đến 2 giờ ngày 1-12 thì phát hiện xác cháu Hùng bị vứt dưới giếng. Tại Bản kết luận Giám định pháp y số 404/PY của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắc Lắc cho biết: cháu Hùng bị chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ... Nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp cấp vì ngạt nước.

Các bị cáo Bình, Trung, Cảnh tại phiên tòa. 

Tại phiên tòa, sau khoảng thời gian loanh quanh chối tội ban đầu, cuối cùng các bị cáo Lê Quang Trung, Lê Đức Cảnh cũng đã thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi của mình. Riêng Nguyễn Thanh Bình trước sau vẫn không thừa nhận hành vi giết người và một mực kêu oan. Thế nhưng, trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Nguyễn Thanh Bình sau cùng đã phải nhận tội.

Ngồi dưới hàng ghế tham dự phiên tòa, ông Nguyễn Đức Thắng (1946), cha của bị cáo Lê Đức Cảnh và Lê Đức Huy chốc chốc lại quay vào phía trong để len lén chùi nước mắt. Cùng một lúc, cả 2 đứa con trai đều mang tội giết người, nỗi đau của người cha này dường như đã vượt qua ranh giới của sự kìm nén. Khi phiên tòa kết thúc phần làm việc buổi sáng, trước lúc các bị cáo bị dẫn giải về nơi giam giữ để chờ đợi phần xét hỏi trong buổi chiều, ông Thắng bỗng òa khóc nức nở.

Cố gắng chen qua những dòng người đông nghịt để lại gần con nhưng không được, người cha ấy cố nói với theo trong tiếng nấc: “Mình làm mình chịu nghen con, cố gắng thành khẩn nhận tội nghe Cảnh ơi!”. Chẳng biết có phải vì những lời nói ấy đã lọt vào tai Cảnh hay không mà đến phần làm việc buổi chiều 14-6, Nguyễn Đức Cảnh đã thành thật hơn, không còn thái độ loanh quanh chối tội. Còn vợ chồng anh Đỗ Văn Đức thì đến dự phiên tòa với di ảnh của cháu Hùng trong tay. Được nghe các bị cáo thuật lại những hành vi tàn nhẫn đối với con mình, vợ chồng anh cũng không giấu nổi sự phẫn uất, nghẹn ngào.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Đắc Lắc đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình 20 năm tù, Lê Quang Trung 18 năm tù và Lê Đức Cảnh 11 năm 6 tháng tù về tội giết người. Riêng Lê Đức Huy, tính đến thời điểm phạm tội mới 13 tuổi, 8 tháng, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc không ra quyết định khởi tố, nhưng đã yêu cầu CAH Cư Kuin làm thủ tục đưa Lê Đức Huy vào trung tâm giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ số tiền chi phí mai táng 35,6 triệu đồng, số tiền chiếm đoạt của gia đình anh Đức 1.942.000 đồng và tiền tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.

Lục Hà